Những câu thơ, bài bác thơ hoặc về cút miếu đầu năm mới sẽ tiến hành tổ hợp nhập nội dung bài viết bên dưới đây!
Top 7 câu thơ hoặc về cút chùa
Bạn đang xem: thơ đi chùa
1. Vào miếu nên vứt tính tầm thường
Đến miếu hãy sinh tâm hoan tin vui.
2. Đời là 1 trong những cõi u mê
Vui mang đến hoàn hảo kiếp về bên hư hỏng không
Sanh lão căn bệnh tử luân vòng
Bụi trần rũ tinh khiết tay ko rời khỏi về
Nam tế bào tây thiên rất rất lạc trái đất A Di Đà Phật.
3. Hoa rất đẹp thời điểm hôm nay, mai tiếp tục tàn
Không gì vĩnh cửu, nhằm treo mang
Phước nghiệp mới nhất, theo dõi bản thân mãi mãi
Tạo phước đàng tu, tiếp tục vững vàng vàng.
4. Nương theo dõi giáo pháp Phật Đà
Chữ Tâm Phật dạy dỗ tạo điều kiện cho ta chừng đời
Đến bờ giác ngộ thảnh thơi
Xa tách phiền óc cuộc sống an mừng.
5. Vạn vật vốn liếng vô sinh vô ngã
Nghĩ làm cái gi Khi vẫn thấy chân như
Hãy tịnh tâm nhưng mà an tỉnh nhập thiền
Khai trí tuệ tớ đi kiếm bến giác.
6. Đời quá cụt thương nhau còn ko đủ
Bận lòng chi bao oán thù hận bâng quơ..
Ta mỉm cười bóng nhập gương mỉm cười trở lại
Lòng thương cảm trở nên biển khơi rộng lớn vô bờ.A Di Đà Phật!
7. Tâm ko oán thù ghét bỏ hận thù
Luôn mừng hoan tin vui chẳng trừ ai ra
Hết lòng trợ giúp người ta
Nên hoặc nhân thế, trái ngược là đáng yêu.
Top 7 bài bác thơ hoặc về cút chùa
1. Vãn cảnh chùa
Sáng ni cút vắng ngắt cảnh chùa
Trời xuân nhập sáng sủa vẫn vừa vặn tan sương
Thiện nam giới, tín phái nữ tứ phương
Thành tâm, cung kính thắp nhang Phật đài
Mấy mươi năm sinh sống ở đời
Buồn mừng bao nỗi kiếp người trầm luân
Nhủ lòng tích đức tu nhân
Sao mang đến ngoài vướng lớp bụi trần bấy nay
Lời vàng Phật dạy dỗ còn đây
Yêu thương toàn bộ cỏ cây, tương đương loài
Những bào thai phía trên đời
Từ bi, tin vui xả học tập rồi chớ quên
Rủi may bởi vì bên trên nhân duyên
Không ko, sắc sắc làm ra vô cùng
Thấy cây lại thấy cả rừngTam quy, ngũ giới từng được nghe
Rủ nhau cho tới gốc tình nhân đề
Chắp tay niệm Phật, tìm tới tĩnh tâm
Trên đàng, thư thái bước chân
Trông theo dõi én lượn, trời xuân nắng nóng tràn.
2. Về miếu sám ăn năn cầu an
Tác giả: Chu Long
Vào miếu vái Phật Quan Âm
Ban mang đến minh dạ thanh tâm thân mật bình
Cầu mang đến trái đất nhân sinh
Cuộc sinh sống niềm hạnh phúc mái ấm gia đình rét yên
Mai về trái đất cửu tuyền
Nếu ham muốn siêu bay ưu tư tội dương.
Sống đời bên trên kính bên dưới nhường
Không gián trá biết thương cảm từng người
Lương tâm không trở nên tiến công rơi
Cái đức chớ nhằm thiếu hụt vơi đen sạm màu
Tham Sảnh si dục vứt mau
Tu nhân tích thiện thanh lịch nhiều phúc may
Của dành riêng con cái con cháu sau này
Là cách dùng ở của ngày hôm qua
Mong người hãy nghĩ về mang đến xa
Sống mang đến trúng đạo mới nhất là chủ yếu nhân.
Về miếu sám ăn năn cầu an
Nghe kinh Phật giảng lòng tràn niềm tin!
3. Đi miếu lễ Phật cầu an
Tác giả: Hoàng Nghi
Hôm ni mon chất lượng tốt ngày rằm đến
Ta cút miếu thắp nến dưng hương
Người xe cộ sầm uất phố phường
Cùng nhau rộn ràng từng đàng nẻo quanh
Cùng lại Phật lòng trở nên khấn niệm
Cho kẻ lặn thâm nám hiểm trở hiền
Tu tâm hướng tới Phật Tiên
Ngày sau khoản thời gian thác về miền vãng sanh
Tôi chẳng cầu lợi danh chi cả
Chỉ nguyện đời vất vả xui đi
Nén mùi hương dưng trước Phật Trời
Cầu mang đến nhà đạo tiếp tục vơi muộn phiền
Mong trái đất bình yên lặng an lạc
Đừng vì như thế chi phí với bạc bất hòa
Cho đời tươi tỉnh rất đẹp như hoa
An lành lặn từng vùng chan hòa từng nơi
Xem thêm: hình ảnh hài cute
Hào quang quẻ lan tỏa sáng soi sáng
Trước Phật đàng hãy ráng trở nên tâm
Khói mùi hương xua giảm bớt lỗi lầm
Nguyện cầu Đức Phật khử lộc tội cút.
4. Cầu an
Tác giả: Trịnh Thanh Hằng
Con vái Đức Phật kể từ bi
Trên cao người dân có thấy gì nhân gian
Thấy chăng những nỗi cơ hàn
Thấy chăng những nỗi nguy hiểm cõi trần
Đời là bể khổ sở trầm luân
Đời là vực thẳm muôn phần xót xa
Rừng vàng biển khơi bạc của ta
Chúng sinh tàn đập thiệt là cam go
Đời còn lắm chuyện nhỏ to
Sân si tham ô ngãi chẳng thắc mắc lưu giữ vàng
Đời còn bao con trẻ y sĩ thang
Không điểm nương tựa ai đem bây giờ
Đời còn lắm chuyện bất ngờ
Đuổi thân phụ tiến công u tôn thờ hư hỏng không
Trên cao cửa ngõ Phật đem trông
Nhồi domain authority nấu nướng thịt đem ko tình người
Còn từng nào chuyện chục mươi
Thế gian giảo còn tồn tại những người dân vong ân
Cúi vái Đức Phật Quan Âm
Từ bi hỉ xả khai tâm con cái người
Cho bọn chúng sinh đẻ nụ cười
Bác kể từ có nhân cuộc sống nở hoa
Để cho một ngày lại mon qua
Trần gian giảo tươi tỉnh rất đẹp kết hoa Niết Bàn
Để đời ko giờ đồng hồ oán thù than
Chúng sinh hỉ hả hoan hỉ với đời
Trần gian giảo tươi tỉnh rất đẹp điểm nơi
Tây Phương Cực Lạc tỏa sáng nụ cười.
5. Xuân Như Ý
Trước thềm năm mới tết đến nắng nóng ca vang
Gió nhắc câu thơ khéo điểm trang
Cây cỏ thay đổi color thay cho áo mới
Cúc mai phô trương sắc trổ hoa vàng
Đầu làng mạc cuối làng mạc nghe náo nức
Ngoài ngõ nhập ngôi nhà thấy rúng rang
Trời khu đất phó hòa cộng đồng nhịp thở
Hiên hồn Open đón xuân sang
6. Ước Nguyện Đầu Năm
Ước nguyện đầu năm mới, vạn sự an
Gia đình niềm hạnh phúc, được nhiều sang
Công danh sự nghiệp, luôn luôn bền vững
Phú quý vinh hoa, thiệt vẻ vang
Phật tử cút miếu mừng tuổi hạc Phật
Trụ trì kính chúc đầu năm mới an khang
Cúng nhường nhịn Tam bảo, xin xỏ cầu phước
Chánh pháp huy hoàng, bên trên trần thế.
7. Mùa Xuân Phật Hiện
Phật vẫn thông thường hằng từng thế gian
Từ Bi vô lượng, Đức vô vàn
Là Xuân, trên đây với ngày xuân Phật
Khắp cả muôn loại lan Phật quang quẻ.
Phật hiện nay ngày xuân từng tất cả nơi
Không riêng biệt kiều diễm cánh hoa tươi
Lệ sầu ai đó đã hoen song mắt
Và vùng lầm kêu ca đem Phật rồi. !
Có kẻ trước đó chưa từng khoác áo xuân
Tháng năm giày vò đọa bước phong trần
Trên vai nhiệm vụ color sương gió
Nơi cõi khu đất bùn, kiếp thế nhân.
Trên cái tóc xanh, nhập đôi mắt xanh
Mảnh hồn còn vẹn đường nét tinh nghịch anh
Vẫn cam tím cả bờ môi thắm
Đi thân mật đàng mơ đan mơ lành lặn.
Những dáng vẻ thân mật gầy đét nom xác xơ
Tuổi tăng ông chồng hóa học xoá đời mơ
Chỉ nghe tháng ngày lặng lẽ gọi
Trên cái sống lưng còng, tóc bạc phơ.
Có những trái tim đem vết thương
Tháng ngày tái tê giọt sầu tuôn
Đâu hoặc rộn giờ đồng hồ ngày xuân tới
Nên chỉ lặng lẽ nhập gió máy sương.
Nơi ấy, ngày xuân Phật hiện nay vào
Giữa lòng cát lớp bụi, thân mật sầu đau
Nụ mỉm cười tỉnh thức tươi tỉnh lòng đất
Cho gió máy xuân về gom đỉnh điểm.
Như thế, là nhập nghĩa cuộc đời
Phật hằng sưởi rét vạn niềm côi
Áo ai còn lấm bao hồng bụi
Đâu cũng chính là xuân đem bụt rồi…!
Xem thêm: ảnh mang
Bình luận