thơ giáng sinh

Dưới đấy là những bài bác thơ Giáng sinh, thơ chúc mừng Giáng sinh, hoặc, cộc gọn gàng, chào chúng ta xem thêm nhằm gửi cho tới những người dân thân thiện yêu thương trong đợt Noel này nhé.

Bạn đang xem: thơ giáng sinh

Thơ Giáng sinh

Bài Thơ Về Noel Cho bé: Noel là gì?

Mẹ ơi, Noel là gì?
Là củi cháy nhập nhà bếp lửa
Bão tuyết thét gào ngoài cửa
Cỗ xe pháo tuần lộc vẫn đi

Mẹ ơi, Noel là gì?
Là một ông già cả hiền khô hậu
Không lo ngại tối đen sì, lối xấu
Đến phía trên đem đá quý cho tới con

Mẹ ơi, Noel là gì?
Là hí hửng rộn rã nhập ngực
Là hát bài bác ca háo hức
Rung chuông, rung rinh chuông, rung rinh chuông…

Bài thơ về noel cho tới trẻ: Thơ Đêm Noel

Bố hái những chùm sao
Trên nền trời xa thẳm tít
Rối phụ thân rước gắn vào
Trên cây thông xanh xao biếc

Những hộp gói quà của mẹ
Lủng lẳng bên trên cành xinh
Bé ngồi nghe u kể
Chuyện ông già cả Noel

Đêm ni ko trăng sáng
Vẫn tỏa nắng rực rỡ sắc màu
Bé nom cây thông đứng
Nhấp nháy hoài đôi mắt sao…

Thơ về Noel ngắn: Đón Noel

Đông về người không còn băn khoăn buồn
Niềm hí hửng sung sướng, tràn ngập yêu thương thương
Áo xanh xao, áo đỏ tía từng đường
Xum se, mừng đón, Noel vẫn về

Thơ Noel hí hửng cho tới hội FA

Xin trời mưa hãy thiệt to
Cho ai đem gấu cần băn khoăn cần rầu
Độc thân thiện tớ chẳng nhức đầu
Chỉ cần thiết chăn rét vùi đầu ngủ ngon

Độc thân thiện chẳng cần lon ton
Lên bao ý định nhằm dồn chuồn chơi
Độc thân thiện tớ quí mưa rơi
Để cho tới tớ ngủ cho tới đời hả hê

Thơ tối noel

Tác giả: Nguyễn Thái

Nửa tối thánh thót giờ chuông ngân
Mừng Chúa Ngôi Hai vừa vặn giáng trần
Đêm ni Ngài xuống thực hiện nhân thế
Cứu rỗi muôn dân bay tội phần.

Thơ cộc về Noel

Thơ cộc về Noel: Đón Noel

Đông về người không còn băn khoăn buồn
Niềm hí hửng sung sướng, tràn ngập chiều chuộng.
Áo xanh xao, áo đỏ tía từng lối.
Xum se, mừng đón, Noel vẫn về.

Thơ Giáng sinh ngắn: Noel... lại chuẩn bị về

Noel năm nào là bọn chúng bản thân đem nhau,
Trời như thêm thắt cao, phố như thêm thắt người,
Ngọt ngào anh phát biểu những điều yêu thương thương!
noel năm này, liệu còn tồn tại nhau?
Trời còn thêm thắt cao, phố còn thêm thắt người,
Còn nghe anh phát biểu những điều thuở nao ?

Nếu mai xa thẳm cơ hội, em đem buồn không?
Có lưu giữ tối nhộn nhịp trong tâm phố nhỏ,
Chuông thánh địa ụp... em còn lưu giữ không?

Những bài bác thơ chúc Giáng sinh ý nghĩa sâu sắc và hài hước

THƠ VUI NOEL

Xin trời mưa hãy thiệt to
Cho ai đem gấu…phải băn khoăn cần rầu
Độc thân thiện tớ chẳng nhức đầu
Chỉ cần thiết chăn rét vùi đầu ngủ ngon

Độc thân thiện chẳng phải…lon ton
Lên bao ý định nhằm dồn chuồn chơi
Độc thân thiện tớ quí mưa rơi
Để cho tới tớ ngủ… cho tới đời hả hê…

Thơ Giáng sinh: Noel buồn

Đêm lặng âm thầm một nỗi niềm cô quạnh
Giọt mưa Đông nghe tan rích xót xa
Ta lưu giữ em lặng lẽ cho tới thiết tha
Noel vắng tanh em, góc buồn nhân gấp nhiều lần.

Thơ Noel: Gửi người tình mộng

Noel lại chuẩn bị cho tới rồi
Người thì ấm cúng tớ thời lẻ loi
Một bản thân gối cái đơn côi
Tình nhân người hỡi lạc trôi phương nào

Đông về chẳng đem mưa rào
Chỉ cơn gió mùa rít gào từng đêm
Thèm mơ một cánh môi mềm
Cùng tớ húp cạn giọt mượt tình say

Ru tớ qua chuyện những đọa đày
Dìu tớ cho tới những mon ngày bình yên
Dệt tình che mơ thần tiên
Hòa cộng đồng niềm hạnh phúc triền miên một đời

Đôi câu nhắn gửi mây trời
Đến người tình mơ vài ba điều thiết tha
Dẫu rằng bão táp phong ba
Nguyện van lơn lưu giữ hoàn hảo tình tớ đậm nồng

Những bài bác thơ ý nghĩa sâu sắc về Noel

Thơ giáng sinh: Noel ko lạnh

Em hỏi anh - Noel có lạnh,
Có em rồi ... giá lạnh là bao
Lửa tình đáy mắt em trao
Cho anh khá ấm ... ngọt ngào đam mê!

Ngoài ê đã tràn về gió bắc,
Tuyết ai rước lối rắc hoa cất cánh,
Em trao khá ấm ngất ngây,
Mặc cho tới giá lạnh ... tớ say mộng tình.

Tiếng chuông ngân mong chờ kinh trầm bổng,
Chúa hào quang đãng chiếu lộng điểm xa thẳm,
Véo von tiếng nhạc Thánh ca,
Trong anh ... em mãi mãi là Cô Tiên!

E thẹn cười đồng tiền má đỏ,
Vẫn ấm nồng tối gió tuyết cất cánh,
“Thiên Thần” em nhé từ ni,
Bên nhau nhì đứa đắp xây tình mình!

Kể từ phía trên như hình với bóng,
Chuông đổ dài chứng vọng nhì tớ,
Hai tớ em nhé đồng ca,
Du dương nhạc Thánh ... sương sà ... hé môi.

Hơi thở gấp để rồi nhì đứa,
Kể từ phía trên nhì nửa của nhau,
Tuyết cất cánh ... tuyết chỉ một màu,
Noel ko lạnh ... thêm thắt màu thủy chung!

Thơ Giáng sinh: Anh Chân tình

Anh yêu thương em ko hề dối trá.
Tình yêu thương bọn chúng bản thân vô đối cần ko em.
Em yêu thương anh thì anh yêu thương quay về.
Có lúc nào ăn lãi của nhau đâu.
Nước xuôi dòng sản phẩm ngàn năm chảy mãi.
Cuộc đời này chỉ yêu thương mãi bản thân em
Chúc tình thương yêu anh Noel hạnh phúc Xoxo

Thơ Giáng sinh: Noel đẹp

Noel tưởng rằng tiếp tục là một trong tối đẹp
Anh dự rằng thắm thiết biết bao nhiêu
Nhưng thực tiễn lại là vấn đề ngược ngược

Bước cho tới mái ấm em, bóng xế cùn.
Đứng đợi năm phút phụ thân em đi ra.
Lơ thơ phần bên trước vài ba con cái chó.
Lác đác ở phía đằng sau cái thanh hao chà…

Hôm ni Noel rất đẹp vượt lên trước em ơi
Cầu Chúa cho tới em mùi hương sắc càng thêm thắt đậm đà
Mắt đẹp tuyệt vời hơn dải Ngân Hà
Giọng càng thánh thót hí hửng ca sớm chiều

Xem thêm: hiình ảnh động

Những câu thơ hoặc cho tới tối lễ giáng sinh

Thơ Giáng sinh: Thơ tình noel

Xưa bài bác thơ tình Anh viết lách thâu đêm
Nay vẫn thơ đầu nói riêng Em đó
Trời phương xa thẳm Giáng Sinh về cuối ngõ
Anh 1 mình nghe bão táp khêu điều thơ...

Mấy điều thơ Anh đùa cợt vu vơ
Gửi cho tới Em, đợi dỗi hờn nũng nịu
Thơ viết lách đoạn tuy nhiên cuối điều tở điệu
Để tình thơ êm êm vơi buổi ban sơ..

Tính đến giờ bao là bao nhiêu bài bác thơ
Ta viết lách lên thân thiện ngày đợi mon đợi
Dù những sáng sủa sầu xa thẳm xôi vơi vợi
Hay những chiều hí hửng đùa chợt cho tới nhau

Có những bài bác thơ trách cứ vội vàng mỉm cười mau
Cũng đem cả những bài bác thơ sầu tủi
Lúc thơ hí hửng tớ trừng trị mỉm cười rủ rượi
Khi thơ buồn tớ yên ủi lẫn nhau...

Giáng Sinh về điểm phương ê đi ra sao ?
Anh cũng hiểu những nổi nhức âm thầm kín
Anh chỉ mong sao cho tới Em thôi bịn rịn
Vui với đời một ra quyết định sau này...

Giáng Sinh này Anh nguyện mãi được say
Say nhập thơ... thâm nhập men cay âm thầm lặng
Say nhập tim... nhằm hồn thơ bất tận
Say nhập tình... bài bác thơ tặng riêng biệt Em

Đọc thơ Giáng sinh tặng người yêu

Thơ Giáng sinh: Ông già cả noel ơi

Noel ê, mong đợi noel đến
Để hí hửng mừng đón một mùa giáng sinh
Đón tuyết white, đón phần quà nhỏ tí
Cả ông già cả khoác đồ dùng đỏ tía trải qua...

Ông ơi ông, sao ko đợi con cháu thức? Đề thấy ông cho thấy ông đi ra sao
Ông lặng lẽ trao đá quý cho tới con cháu bé
Món đá quý xinh và lòng thương trái đất....

Anh lặng lẽ một mình
Lại một mùa Giáng sinh
Anh lặng lẻ một mình
Dưới trời sao lấp lánh
Cảm thấy môi ê lạnh

Nhớ Nô-en năm nào
Cùng tóm tay chuồn dạo
Dưới đèn color long lanh
Rực rỡ từng thị thành

Ta hộp gói quà cho tới nhau
Thật niềm hạnh phúc biết bao!
Bây giờ tớ xa thẳm nhau
Em gửi lại thương đau
Cả một trời trăng sao...

Những phần quà tặng tối lễ giáng sinh

Giáng Sinh năm vừa qua vượt lên trước xa thẳm xôi
Anh vẫn nằm trong em bước sóng đôi
Xem lễ nửa tối nhập bão táp lạnh
Tay nhập tay dạ những bồi hồi

Muôn đèn bừng sáng sủa rực khuông trời
Đông đúc người chen rộn giờ cười
Chuông ụp vang dội hồi thánh nhạc
Đức Mẹ bên trên cao đôi mắt sáng sủa ngời

Giáng sinh sắp tới từng ngaỳ qua
Rực rỡ đèn hoa trước moị nhà
Hớn hở đôi mắt ai từng ngóng đợi
Thánh lối vang vọng giờ chuông xa

Mắt Mẹ bên trên cao hoen ngấn lệ
Thương đàn con trẻ của mình đắm cơn mê
Khóc cho tới nhân thế bao nhức khổ
Dang rộng lớn đôi bàn tay Mẹ chở che

Thơ Giáng sinh: Lỡ hứa hẹn mùa noel...

Ta nặn cho bản thân vì chưng bông tuyết white phau
Hương ngày cũ của mùa Noel trước
Cây thông già cả nua biết đem còn ao ước
Về nụ mỉm cười vượt lên trước đỗi rét yêu thương thương

Tuyết vẫn vẩn vơ phủ lên những ngả đường
Nơi thánh giá bán giờ chuông chiều vọng đến
Món đá quý trong năm này thôi lại đành lỗi hẹn
Mong điểm nào là người rét tạm thời vần thơ

Gửi những tình thương yêu bên trên trần thế vu vơ
Mong hạnn phúc ko mắc cỡ lòng với Chúa
Ban trừng trị nhân gian dối xóa điều nguyền muôn thủa
Bởi lễ giáng sinh rồi - tụ lại củi năm xưa...

Thêm một lượt chúa xuống dương gian
Em hát lại bài bác thánh ca năm trước
Thêm một lượt chúa lạc bước dương gian
Thêm một lượt Một trong những thênh thang
Em giới hạn bước và xoay dầu nom lại . . .

Nỗi buồn nào là em tiến công rơi vương vãi vãi
Như vết chân con cái tuần lộc lạc đường
Có phần quà nào là cho tới những vấn vương
Để ai ê lễ giáng sinh này sẽ không khóc . . .

Thánh lối vắng tanh giờ chuông chiều xa thẳm vọng
Chúa quên mất mặt mày góc giáo lối
Một điều nguyện cầu cho tới những yêu thương thương
Bỏ chuồn thất lạc nhằm lúc này vẫn lỡ . . .

Giáng sinh này van lơn giọt buồn chớ vỡ
Đừng đợi mong chờ điều ước nguyện ngày nào
Quà tặng cho tới tôi chỉ đem những vì thế sao
Dẫu vẫn biết noel nào thì cũng mức giá...

Thơ Noel hoặc nhất năm 2017

Thơ Giáng sinh: Chúc mừng Giáng sinh

Giáng sinh xin chào cho tới từng nhà
Cùng nhau hí hửng hát, điều ca chúc mừng
Nào nào là nằm trong cho tới ăn mừng
Vui say no đầy đủ, rượu mừng trao nhau
Ngày mon dần dần nhẹ nhàng trôi mau
Đông vừa vặn nhẹ nhàng lướt phủ color nắng và nóng xuân.

Lời nguyện tối Giáng sinh
Con quỳ lễ Chúa ngôi cao
Giữa tối ướp đông lạnh khát khao nguyện cầu
Đời người qua chuyện cuộc bể dâu
Cầu van lơn ơn Chúa quy tắc mầu ban ơn

Thế nhân xa thẳm lánh nỗi buồn
Người yêu thương người với tình thương an lành
Xa dần dần ngọn lửa điêu linh
Tình yêu thương người tiếp tục mãi giành riêng cho nhau

Mẹ thôi giờ khóc bạc đầu
Cha thôi nhức với nỗi nhức nhân tình
Em còn những sớm bình minh
Tương lai không ngừng mở rộng thân thiện tình nhân gian

Con thôi sinh sống kiếp phũ phàng
Thiên bổng lẹo cánh thân thiện hoang phí mò mẫm bầy
Cầu Người không ngừng mở rộng vòng tay
Trần gian dối bay kiếp lưu đày ải thế gian

Cho con cái song cánh nhẹ nhàng nhàng
Thoát vòng tục lụy bẽ bàng xác thân
Cầu van lơn xa thẳm được xem là gần
Chín tầng phủ giờ chuông ngân tối lành…
...
(Con quỳ lễ Chúa Giáng sinh
Cho con cái được sinh sống yên lặng bình tương lai...

Bài thơ: Niềm tin yêu tối Giáng Sinh

Tác giả: Phan Hoàng

Khi cuộc sống vẫn còn đó những cay đắng đau
Niềm kỳ vọng gửi gắm nhập Đức Chúa
Người sinh đi ra nhằm xuống trần cứu vớt độ
Cho loại người được niềm hạnh phúc điểm điểm.

Đêm Giáng Sinh nhen ngọn nến sáng sủa ngời
Đem khá rét thực hiện tan cơn giá bán lạnh
Chúa cứu vớt vớt những cuộc sống bất hạnh
Đem tình thương cho tới toàn bộ nhân gian dối.

Hướng về Người với niềm tin yêu chứa chấp chan
Mọi dân tộc bản địa hãy xích ngay sát nhau lại
Xóa quăng quật những hận thù hằn và ngang trái
Để chủ quyền thắng đấm đá bạo lực cuộc chiến tranh.

Dành lẫn nhau những điều chúc an lành
Dưới độ sáng của ngày sinh Đức Chúa
Mỗi ngược tim thắp hồng lên ngọn lửa
Cả trái đất rực rỡ ánh rạng đông...

Thơ thả thính Noel

  1. Đêm lễ giáng sinh sương lờ mờ bao phủ
    Nhớ em nhiều anh đem ngủ được đâu...
  2. Noel thì khoác Noel
    Năm nào thì cũng vậy, tự động một mình

Thơ chúc Noel

Không khí Giáng sinh vẫn tràn ngập bên trên những đường phố với những hình hình họa ông già cả Noel và những cây thông xanh xao được tô điểm tỏa nắng rực rỡ. Đây là một trong khi tuyệt hảo nhằm các bạn đem những kỷ niệm, thể hiện nay tình thương ấm cúng của tôi với người thân trong gia đình và bạn hữu qua chuyện những điều chúc Giáng sinh hoặc thể hiện nay thể trạng của tôi qua chuyện những stt Noel hoặc và ý nghĩa sâu sắc.

Nhân khi ngày nghỉ lễ Noel, Quản trị mạng cũng xin mang đến toàn thể những bạn- những người hâm mộ vẫn luôn luôn sát cánh đồng hành nằm trong Shop chúng tôi nhập trong cả thời hạn qua chuyện điều chúc sức mạnh và chúc chúng ta mang trong mình 1 mùa Giáng sinh hạnh phúc, ấm cúng và bình an.

Xem thêm: karaoke trịnh công sơn